Sự gắn bó máu thịt huyết thống trong một gia đình gốc Sicilia là ngọn nguồn của sức mạnh tối thượng. Không có gì có thể gắn bó các consigliori, caporegime chặt chẽ hơn những mối dây tình cảm. Chính tình cảm gia đình, tình bằng hữu khiến nó có một sức sống ghê gớm. Từ bao đời nay chính gia đình là khởi đầu xã hội vì vậy cái quái thai này lại được gia đình sản sinh ra. Và luật omerta khác gì là luật gia đình chớ không phải là luật rừng. Cũng như một hạt cỏ rơi xuống một mặt đất cằn cỗi nó đã đâm rễ vươn ra thành những trảng cỏ ken giày với nhau thành những mảng rậm rịt. Các rễ cỏ đan vào với nhau một rễ hút được nước thì bụi cỏ sẽ sống. Chẳng may trảng cỏ bị thiêu đốt thành tro đen thì những cái mầm nằm dưới đất đen chỉ qua vài cơn mưa kia sẽ lại trỗi dậy và không thể nhận ra cái lụi tàn của ngày hôm qua. Cái tổ chức chằng chịt ấy bắt nguồn từ những người cùng khổ dưới đáy của xã hội, những đồ bỏ đi vô giá trị không đáng một xu, những người mà nơi ở của họ là những xà lim, những khu phố nghèo xác xơ. Cuộc đời của Vito Corleone là một minh chứng. Ông đã phải bước chân vào thế giới của bàn tay đen vì vợ vì 4 đứa con. Vì ông muốn sống một thế giới với những luật lệ của mình. Có quá đáng không khi ai cũng muốn sống ở thế giới của mình, với luật của mình. Có hỗn loạn không. Câu trả lời là không. Nhưng đứng trước hai dòng nước chọn một dòng hay để nước trôi, dòng nước mà ông trùm đã chọn là dòng nước màu của máu thì cũng là một sự lựa chọn khiến ông không một chút day dứt, “Đời đẹp quá!” – không một chút vương vất nào. Đã bước chân vào tổ chức là đã coi như không còn sống cho mình rồi là sống cho bao kẻ khác thì còn luyến tiếc chi nữa, đã bước một bước là sẽ chỉ có bước tới mà thôi chỉ có chạy hết sức về phía trước không thể ngoảnh lại không thể quay đầu. Nước mắt không còn chảy trên những khuôn mặt bình thản đầy lãnh đạm nữa, họ đã sống trong tột cùng đau khổ tột cùng của sợ hãi rồi con tim đã nguội lạnh vì để ở “ngăn đá” quá lâu rồi. Kể cả khi những đứa con của mình ngã xuống thì người cha vẫn ngồi ngay ngắn cất tiếng: “Mi cho tao chút anisette .”Muốn không dính líu tới gia đình ư thật khó quá. Nếu như Vito Corleone là F1 của Mafia thì những Michael, Hagen, Rocco Lampone, Albert Neri là thế hệ F2 lai cùng tính trạng. Và có thể một ngày không xa lại là những đứa con F3 của chính Michael theo kiểu cha chuyền con nối. Michael bước vào thế giới ấy như một lẽ tất yếu cho dù anh đã cố tránh xa người bố của mình. Nhưng cuối cùng anh cũng phải bước ra khỏi tháp ngà anh hùng thủy quân lục chiến, đại học luật để thay cha giữ vị trí “Bố già”. Những thế hệ sau của Mafia là cổ cồn trắng là những luật sư leo sâu bám rễ vào tổ chức thượng tầng của xã hội như những xúc tu của con bạch tuộc chỉ có thể vươn ra vươn mãi thu nó về coi như là tự sát. Không có lối thoát nào khác phải sống phải vươn lên như thế nào không muốn bị đào thải. “Chồng con, giận tức, chống đối... tất cả đều dẹp hết, quên hết! Lên giọng trầm trầm, thật rõ ràng để ráng tạo một niềm tin nơi chính mình, nàng cất tiếng cầu nguyện. Từ ngày Carlo Rizzi chết, ngày nào nàng chẳng thành tâm cầu nguyện? Ngày nào Kay chẳng thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Michael Corleone.” Cũng giống như mẹ chồng cuối cùng Kay - người phụ nữ của Michael Corleone trong trang phục đen cũng ngày ngày tới giáo đường cầu nguyện cho chồng con đau khổ chịu đựng của họ cũng thật to lớn. Tôi từng đọc những bài báo trên an ninh thế giới viết về các mẹ già mafia, các cô gái mafia. Khi chồng ở sau song sắt, con đã dưới 4 tấc đất người mẹ, em gái của họ đã đứng dậy cầm súng chỉ huy tổ chức của chồng của con. Một hiện tượng xã hội đau xót. Họ cầm súng cuối cùng cũng như chồng con không chỉ vì muốn tắm máu, muốn làm ăn ở những ngành công nghiệp mãi dâm, ma túy, vũ khí, chính trị mà vì ruột thịt của họ. Tác giả viết tác phẩm vào thời điểm trước những sự kiện này nhưng tiên liệu của ông thật chính xác : “- Đâu có? Nó chỉ nhắn lời rằng cô muốn gì cũng được, muốn làm sao thì làm tha hồ... miễn là cô chăm nom, săn sóc hai đứa nhỏ. Nó còn khôi hài rằng đối với nó... cô mới là Ông-Trùm !”. Cuộc chiến bất tận của Mafia vẫn sẽ diễn ra như nó diễn ra đến khi người cuối cùng của Mafia nằm dưới cây thập tự. Đoạn trao đổi giưa Kay và Tom Hagen cuối truyện đã hé lộ những phần sâu thẳm trong tâm hồn của những người Sicily gốc dù cho Kay và Tôm không phải người Ý chính gốc nhưng cái chất Sicil của họ cũng đậm đặc không kém những người bà con người Ý: “Thấy Kay cúi đầu ngẫm nghĩ,Hagengiải thích tiếp: - Tôi cho cô biết thêm một điều nữa nghe? Tôi cho cô biết là ông già vừa nằm xuống là chúng đã đặt xong kế hoạch thịt thằng Michael, hạ nó trước hết. Vớingười nhà làm nội gián thì ăn chắc. Mà cô biết ai không? Tessio đấy! Một thằng bán đứng anh em như Tessio thì liệu có thể buông tha được không? Nó phải chết, cũng như thằng Carlo vậy. Phản bội là phải hạ cấp kỳ, khỏi nói tha thứ, bỏ qua! Mình có thể bỏ qua lắm nhưng chúng nó đâu có bỏ? Dung dưỡng là chính mình phải chết. Tôi biết Michael có cảm tình với Tessio và thương hại con em lắm chớ? Nhưng buông tha đối phương là tự mình lao đầu vào chỗ chết, là di hoạ cho chính vợ con và người thân thuộc. Cô có bằng lòng nó dung tha Tessio, Carlo để cô ở goá, con cô mồ côi cha và cả gia đình này tan nát không? Cô trả lời thẳng cho tôi biết đi...” Xin trân trọng giới thiệu!
Gửi ý kiến của bạn về bài này: |
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK |
|
CÙNG TÁC GIẢ |
Nhà xuất bản:
Tác giả: - Dịch giả:
Giá:124,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:55,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả: - Dịch giả:
Giá:47,000đ
|
|
|
|
CÙNG THỂ LOẠI |
Nhà xuất bản:
Tác giả: - Dịch giả:
Giá:109,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả: - Dịch giả:
Giá:119,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:60,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:Ttxvn:
Giá:45,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:30,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả: - Dịch giả:
Giá:78,000đ
|
|
|
|
Xem thêm
|
|