Mỗi năm khi anh tặng cô những đóa hồng, trên tấm thiệp đều ghi “Mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn, hơn cả ngày này vào năm ngoái. Tình yêu của anh sẽ luôn luôn lớn mãi, với mỗi năm qua đi.” Và cô cũng biết đây là lần xuất hiện cuối cùng của những bông hồng đỏ rực này. Cô nghĩ anh đã đặt hoa trước cho ngày hôm đó. Người chồng đáng yêu của cô không biết ngày anh sẽ qua đời. Anh luôn muốn kết thúc mọi việc thật sớm. Khi đó, nếu anh quá bận rộn, thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn tốt đẹp. Cô cắt rễ, và đặt chúng vào một chiếc bình thật đặc biệt. Sau đó cô đặt chiếc bình bên cạnh bức di ảnh với khuôn mặt hiền dịu của chồng mình. Và cô ngồi đó hàng giờ, trên chiếc ghế yêu thích của chồng, nhìn bức ảnh và những bông hồng tươi thắm như tình yêu của hai người. Một năm trôi qua, và cô cảm thấy thật khó khăn khi không có người chồng yêu quý bên cạnh. Sự cô đơn và quạnh hiu đã trở thành định mệnh của cô. Và đến ngày đó, ngày Valentine, chuông cửa reo lên và những bông hồng đỏ thắm vẫn ở đó ngay bậu cửa. Cô mang những đóa hồng vào và rất bất ngờ. Cuối cùng cô nhấc điện thoại và gọi cho cửa hàng hoa. Cô hỏi người chủ cửa hàng, tại sao lại có người gởi hoa cho cô? “Tôi biết chồng cô đã qua đời hơn một năm trước” người chủ cửa hàng nói. “Tôi biết cô sẽ gọi điện và muốn biết rõ ngọn nguồn. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt trước. Chồng cô đã lên kế hoạch từ trước, sắp xếp mọi việc chu đáo. Có đơn đặt hàng ở đây. Anh ấy đã trả trước và mỗi năm cô sẽ nhận một bó hoa. Còn một điều nữa, mà tôi nghĩ cô nên biết. Chồng cô đã viết một tấm thiệp nhỏ…anh ấy đã viết từ nhiều năm trước rồi.” Cô cảm ơn và gác máy, nước mắt cô tuôn trào. Những ngón tay của cô run rẩy hướng về phía chiếc thiệp. Cô đọc dòng nhắn gởi bên trong, với sự tĩnh lặng tuyệt đối vây quanh… “Chào em, tình yêu của anh. Anh biết đã một năm kể từ khi anh ra đi. Anh hy vọng mọi việc không quá khó khăn với em. Anh biết em sẽ rất cô đơn. Em sẽ rất đau buồn. Nếu ngược lại, anh cũng sẽ đau khổ như em. Tình yêu mà chúng ta đã có khiến cuộc sống thật tươi đẹp. Anh không có lời nào để diễn tả tình yêu của anh dành cho em. Em là người vợ tuyệt vời. Em chính là người bạn, là người yêu của anh, mang đến cho anh tất cả mọi thứ. Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau buồn. Anh muốn em thật hạnh phúc, hạnh phúc dù đôi mắt em đẫm lệ. Đó là lý do tại sao từ đây về sau mỗi năm em sẽ lại được nhận những đóa hồng vào ngày Valentine này. Khi em nhận được chúng, hãy nghĩ đến tất cả những niềm hạnh phúc mà chúng ta đã có, và chúng ta đã bên nhau như thế nào. Anh luôn yêu em và anh biết anh sẽ luôn như vậy. Nhưng tình yêu của anh, em phải tiếp tục sống. Xin em hãy tìm đến hạnh phúc mới cho mình. Anh biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng anh hy vọng em sẽ tìm được. Những bông hồng sẽ được gởi đến hằng năm, và chúng sẽ chỉ dừng lại khi em không còn mở cửa, khi người chủ cửa hàng hoa ngừng gõ cửa. Ngày đó anh ta sẽ đến năm lần, để phòng trường hợp em đã ra ngoài. Nhưng sau lần cuối cùng, anh ấy sẽ tự đưa những bông hồng tới nơi anh đã chỉ định. Và đặt những bông hồng ở đó, nơi chúng ta được ở bên nhau…một lần nữa” Mời các bạn đặt mua các ấn phẩm có phân phối tại XBOOK
Mã sp:VHNN-TT1035 Tác giả: - Dịch giả: Nhà xuất bản: Giá:89,000đ |
|