Đọc tác phẩm của Nguyễn Thị Minh Ngọc, người ta luốn thấy hiển hiện lên rất rõ chất tình, chất dung dị, mà cũng đẫm bi thương và giàu rung cảm, như cái chất của nghệ thuật cải lương mà chị cả đời theo đuổi. Tất cả đã tạo nên nét lạ lẫm hòa quyện trong những sắc màu xưa cũ, tạo ra một nét rất riêng giữa những tác phẩm "hiện đại" ngồn ngộn. "... Người đàn bà quỳ trên miếng hiên hẹp nhô ra từ tầng thứ bảy của tòa nhà trước 1975 có tên chung cư Đại Hàn, mà trong các ghi chép chị đã ghi chép chệch đi là chung cư của Mỹ. Nói chung tuy bên ngoài dù ghi Nhật ký của con hay”Ký sự của người đàn bà bị chồng bỏ” nhưng lúc nào chị cũng ghi chệch đi một chút, không phải vì sợ ai đó tình cờ kiểm duyệt mà sợ đau lòng những người quen tình cờ đọc tới. Hai tay chị lật ngửa bàn, che trên chiếc đầu lởm chởm tóc cạo không chuyên nghiệp, ngó y như bị xởn. Một tờ giấy trắng mềm oặt dưới gió giông mưu toan làm tờ đơn cáo cùng thượng đế. Món quà hiến tế là thân xác cùng những ý nghĩ đang chạy dọc, chạy xiên, chạy ngang, chạy xéo trong đầu của chị. Trong đó có cú điện thoại mới kêu sao không đến dự đám cưới của chồng cũ cùng người bạn gái mới làm việc chung với chị, có cú điện thoại từ bên kia đại dương của đứa học trò than, cả làng sân khấu gala cười ở bên nhà đổ hết qua đây - chỉ còn thiếu nữ trạng hề Bé Xương là cô thôi, làm sao tụi em còn đất sống, có cú điện thoại nhắc lại cô ơi, không chụp mối viết câu chuyện truyền thanh đậm chất dâm thư thì báo một tiếng để em kêu người khác, nhiều người ở Việt Nam mới qua cũng rảnh lắm đây. Và gì nữa, Minh - đàn em của đàn em Năm C., Thu hờn mẹ, nha sĩ Duyên sắp cưới vợ và cô bia ôm, cô giáo hái trộm hoa nhà học trò, ngậm con cá vàng hay ngậm một trái nổ trong miệng (tựa truyện của họ Dương - Phí Ích Nghiễm)?. Mưa nhẹ dần, có những tiếng kêu giả pháo vang lên. Đang nửa khuya mồng 2 Tết. Nếu có trời, trong đêm xét đơn này, ông cũng đành phải lướt qua tờ đơn này y như đang lướt qua những tờ đơn khác, như bọn ghiền nét lướt mạng. Nhất là khi tờ giấy này chẳng chữ, chẳng cả lăn tay, mà chỉ một màu tang nhờ nhờ trắng đục, như màu của những cánh diều tử nạn giữa không trung đang phất phới rách tua tét kêu vui gần đó". (Trích). …Tôi vốn biết từ lâu qua sách vở và qua chính sự đơn lẻ của mình, rằng trên đời có một thứ quý báu có thể giúp ta vượt lướt được mọi khổ ải nhục nhằn của kiếp người. Đó là sự hòa hợp của hai tâm hồn được ghép lại làm một. Tôi biết - dù biết không hề đồng nghĩa với có - phần quà Hạnh Phúc không phải ai cũng nhận được giống ai. Tôi cũng biết thêm, khi đã có, không nên để mất. Và tôi thật sự ngu ngơ không biết mình phải làm gì để giữ được món quà mỏng manh như những tia nắng này…
MỤC LỤC: Phần thứ nhất 1. Trứng Âu Cơ và đôi chân màu môn luộc 2. “Xin lỗi, có phải cô là…?” 3. Vết Xăm và Lưới Mỏng 4. Con mắt chột của số phận 5. Cọng lau tử khí và Cáo hóa Nguyệt Cô 6. Em gái của anh chị 7. Miếng gương soi búa đập 8. … tội làm người mà không được làm người Phần thứ hai 9. Điểu Hoa Yêu 10. Hồng Diện Chiêm Bao 11. Túy Cúc Say 12. Đại Nguyệt tiểu ni 13. Huyền Mi Giả Dại 14. Kỳ Nam Hóa Thạch 15. Ngũ Biến Anh Túc 16. Nữ Trạng Hề Bé Xương 17. Tóc gió thôi bay
Gửi ý kiến của bạn về bài này: |
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK |
|
CÙNG TÁC GIẢ |
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:50,000đ
|
|
|
|
CÙNG THỂ LOẠI |
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:82,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:129,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:50,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:142,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:100,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:40,000đ
|
|
|
|
Xem thêm
|
|