"Gelsomino ở xứ sở nói dối" và "Cuộc phiêu lưu của chú Hành" của tác giả Italy Gianni Rodari là hai đầu sách hay dành cho độc giả nhí Việt Nam, nhân mùa Giáng sinh và chào năm mới 2010. Hai đầu sách nói trên được NXB Kim Đồng đầu tư từ phần dịch lời cho đến hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh, sống động. | Bìa cuốn sách "Cuộc phiêu lưu của chú Hành", NXB Kim Đồng. Người dịch: Trọng Bình. Minh họa: Phạm Hùng Vinh |
"Cuộc phiêu lưu của chú Hành" là câu chuyện về Cipollino, một chú hành lương thiện cũng giống như cha và các anh em mình. Nhưng vua Chanh và đám cận thần thì không ưa gì họ nhà Hành. Cha của Cipollino vô cớ bị bắt và tống giam. Vì thế chú Hành quyết tâm ra đi học hỏi điều hay lẽ phải và trở về giải phóng cho mọi người. Trong hành trình đi tìm công lý, chú Hành đã gặp rất nhiều bạn tốt, bản thân chú cũng làm được nhiều việc tốt cho mọi người. Cuối cùng, chú Hành cùng các bạn đã cứu thoát được nhiều người bị bắt oan, lật đổ vua Chanh cùng bọn quần thần ngu dốt, xu nịnh, giành lại cho người lao động cuộc sống công bằng và tốt đẹp hơn. | Bìa cuốn sách "Gelsomino ở xứ sở nói dối", NXB Kim Đồng. Người dịch: Lê Trung Dũng. Minh họa: Nguyễn Kim Duẩn. |
Còn Gelsomino ở xứ sở nói dối nói về cậu bé Gelsomino, một người hoàn toàn bình thường nếu không kể đến việc cậu có một giọng hát "đặc biệt", đến mức nó có thể làm vỡ cửa kính, rơi quạt trần, thậm chí sập cả nhà. Gelsomino gặp thật nhiều rắc rối với giọng hát của mình và cậu phải rời khỏi ngôi làng thân yêu để rồi đến với một đất nước lạ lùng nhất thế giới. Gianni Rodari là một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Các tác phẩm của ông gắn liền với trí tưởng tượng giàu chất thơ, tiếp cận một cách hài hước đến các vấn đề như chiến tranh, hòa bình, di cư, thiếu công bằng và bình đẳng, tự do... Các tác phẩm của Rodari được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng. Năm 1970, ông được trao giải Andersen, một trong những giải thưởng danh giá nhất của văn học thiếu nhi.
Theo vnexpress
|