www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


BONG BÓNG LÊN TRỜI

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá bìa:35,000
Giá bán:35,000
Năm xuất bản: 2011

Cuộc đời có lắm nỗi trái ngang. Một cậu học trò tay chân chưa biết lấm bụi đời phải lén mẹ đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền giúp đỡ gia đình và góp phần san sẻ gánh nặng gia đình với người mẹ sau khi người cha đột ngột qua đời . Trong những ngày bán kẹo kéo trước cổng trường anh học, anh đã gặp và làm quen với một cô bé bán bong bóng vui tính. Muốn biết những diễn biến trong quan hệ tình cảm giữa anh với cô bé nhà nghèo này và cô bạn học giàu sang của anh ra sao xin mời các bạn cùng đọc Bong Bóng Lên Trời.

Cuộc đời có lắm nỗi trái ngang. Một cậu học trò tay chân chưa biết lấm bụi đời phải lén mẹ đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền giúp đỡ gia đình và góp phần san sẻ gánh nặng gia đình với người mẹ sau khi người cha đột ngột qua đời . Trong những ngày bán kẹo kéo trước cổng trường anh học, anh đã gặp và làm quen với một cô bé bán bong bóng vui tính. Muốn biết những diễn biến trong quan hệ tình cảm giữa anh với cô bé nhà nghèo này và cô bạn học giàu sang của anh ra sao xin mời các bạn cùng đọc Bong Bóng Lên Trời.

"....Lúc xảy ra sự cố, đồng hồ chỉ bảy giờ hai mươi lăm. Đó là giờ thành phố bắt đầu rộn rịp. Những bậc cha mẹ tất tả đưa con đến trường để kịp tới công sở. Những học sinh cấp ba đi trễ đang nôn nóng nhìn đèn đỏ ở các ngã tư . Những bà nội trợ lật đật xách giỏ ra khỏi nhà để mong chọn được những khúc cá tươi nhất. Các hàng quán dọc hai bên đường mở cửa từ sớm bây giờ tấp nập người ra kẻ vào. Lề đường mọc lên các quán cóc, các xe hủ tiếu, bột chiên, bánh bao, các gánh xôi, cháo lòng và các tủ thuốc lá.
Giữa không khí tất bật đó, cánh thợ hồ trông có vẽ nhàn nhã. Ba người đàn ông với thùng đồ nghề bên cạnh đang ngồi nhâm nhi cà phê sau khi chén đẫy mỗi người một tô hủ tiếu to tướng.
- Thôi, tụi mình đi chứ!
Cuối cùng, người đàn ông đứng tuổi trong bọn lên tiếng giục, sau khi uống một hơi cạn hết ly trà vừa mới rót. Vừa nói, ông vừa cuối xuống ôm thùng đồ nghề đặt dưới chân trong khi hai người kia lục tục đứng dậy kêu chủ quán tính tiền.
Ngay vào lúc bà chủ quán còn đang mấp máy tính nhẩm trong miệng, từ cửa hàng bên cạnh đột ngột vang lên những tiếng kêu thất thanh:
- Cướp! Cướp! Cứu tôi với!
........"
(Trích đoạn)