Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh Nhà xuất bản: Văn học Giá bìa:26,000 Giá bán:26,000 Năm xuất bản: 2009
Chàng Thạch Sanh thật thà dũng cảm tuy bị Lý Thông hàm hại nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn lấy được công chúa xinh đẹp về làm vợ. Với cây đàn thần và niêu cơm ăn mãi không hết, chàng còn làm cho binh sĩ mười tám nước phải lui quân.
Chàng Thạch Sanh thật thà dũng cảm tuy bị Lý Thông hàm hại nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn lấy được công chúa xinh đẹp về làm vợ. Với cây đàn thần và niêu cơm ăn mãi không hết, chàng còn làm cho binh sĩ mười tám nước phải lui quân. Con tinh sống trong một gốc cây đại thụ, vì sợ chàng đốn củi chặt cây nên nó biếu chàng cái Khăn thần, con gà đẻ trứng vàng. Nhưng chàng đốn củi cứ đem khoe cái gì là lại bị lão chủ quán lập mưu đánh tráo. Sau cùng, con yêu tinh cho một cây gậy và nhờ đó chàng đốn củi lấy lại được đồ vật thần kì, chàng mang đi khắp nơi để giúp đỡ dân nghèo... Nhờ những củ hành to thần kì mà anh chàng làm nghề nông tốt bụng đã tìm được vợ, lại còn được lên ngôi vua. Chuyện “Cây khế” cũng có kết thúc rất có hậu: chỉ vì tham lam nên người anh đã không giữ được tính mạng của mình, còn vợ chồng người em hiền lành chất phác nên sống giàu sang đến trọn đời. Mục lục: Bốn người bạn Giận mày tao ở với ai Tấm Cám Trọng nghĩa khinh tài Thằng Cuội cây đa Tên bịp bợm hai vợ Thạch Sanh và Lý Thông Bà lão chăn ngỗng Con quỷ nhốt trong lọ Mười hai người thợ săn Hai anh em Cái sọt Khuyết danh Cô gái thông minh Mời bạn đón đọc!