www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


ĐỪNG SAY ĐIỆU NHẢY

Tác giả: Tạ Thị Ngọc Thảo
Nhà xuất bản: Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh
Giá bìa:43,000
Giá bán:43,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2009

Đừng say điệu nhảy - Cuốn sách lôi cuốn từ đầu đến cuối bởi nó được viết bằng trí tuệ và tình yêu thương con người, một cái nhìn nhân văn về cuộc sống...

Với ngòi bút sắc sảo, khí giới của trí thức, tác giả, Phật tử Tạ Thị Ngọc Thảo đã làm nhiệm vụ gạn đục khơi trong cần thiết cho một thế hệ doanh nhân trẻ mà thời đại đang kêu gọi. Chị từng là một doanh nhân trẻ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC 2006, chị viết về Ngoại trưởng Hoa Kỳ C.Rice, về văn hóa doanh nhân và những điều thú vị khác trong đời sống. Những bài viết trong quyển sách được trình bày theo luồng suy nghĩ về doanh nhân, doanh nghiệp, kinh tế xã hội, bất động sản... Đừng say điệu nhảy Cuốn sách lôi cuốn từ đầu đến cuối bởi nó được viết bằng trí tuệ và tình yêu thương con người, một cái nhìn nhân văn về cuộc sống.

"...Từ mấy năm nay, chị đã tự khẳng định bằng cây bút như một doanh nhân có hai bản lĩnh: bản lĩnh của người làm ra của, bản lĩnh của người tạo ra chữ. Làm ra của, chắc không phải một mình chị. Tạo ra chữ, ấy mới hiếm. Từ trong thế giới của chị, chị đã biến những đề tài khô khan thành những chuyện có duyên. Chuyện kinh tế, chuyện làm ăn, chuyện công ty, chuyện lời lỗ, chuyện nhân viên với "sếp", chuyện đối thoại với Nhà nước, những chuyện tưởng vắt hụt hơi không ra một chữ, vậy mà chuyện nào cũng cuốn hút người đọc, nhất là những người đang học hỏi để bước vào nghề kinh doanh...
... Với ngòi bút sắc sảo, khi giới của trí thức, tác giả tập sách này, một người phụ nữ, đã làm nhiệm vụ gạn đục khơi trong cần thiết cho một thế hệ doanh nhân trẻ mà thời đại đang kêu gọi. Qua những bài viết giản dị, đặt vấn đề thẳng thắn, trình bày mạch lạc, lý luận chặt chẽ, lời gọn ý mới, người đọc nhận ra chân dung của một doanh nhân, có chuyên môn, có đạo đức, lấy "tự lợi lợi tha" của nhà Phật làm phương châm cho nghề nghiệp. Đây là một doanh nhân biết nhìn tiền cả hai mặt "có" và "không" như một thiền sư nhìn núi: Tiền là tiền mà tiền cũng không phải là tiền.
Nhìn tiền như vậy thì không bị đồng tiền lôi kéo, làm ra tiền một cách thanh thản, bởi vì đầu phải chỉ làm ra tiền cho riêng mình mà còn để cho đất nước giàu lên..."
(Cao Huy Thuần)