www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (Trọn bộ 3 cuốn - Bìa cứng)

Tác giả: La Quán Trung - Dịch giả: Phan Kế Bính
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:175,000
Giá bán:175,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2004

Bộ truyện do Phan Kế Bính biên dịch; Bùi Kỷ và Lê Huy Tiêu hiệu đính. Sách được sửa những tên Hán Việt dịch sai và in sai; những câu thơ, câu văn dịch sai hoặc dịch sót; đồng thời bổ sung một số bài thơ, bài phú và những đoạn văn mà bản dịch cũ đã bỏ qua. Ngoài ra, sách còn được sửa chữa những câu văn quá cũ và rườm rà, lập thêm bảng đối chiếu địa danh xưa và nay...

Bộ tiểu thuyết gồm 3 tập với 120 chương hồi, miêu tả cuộc đấu tranh của 3 nước Ngụy, Thục, Ngô. Nội dung truyện chứa đựng hàng ngàn nhân vật nhưng chủ yếu xoay quanh các nhân vật cũng như miêu tả cuộc đọ sức của hai phái Ngụy - Thục. Đó là một Gia Cát Lượng giản dị nhưng thông minh, phi thường, đầy bí ẩn. Một Tào Tháo điển hình là kẻ thống trị tàn bạo và giảo quyệt với châm ngôn: “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”. Một Lưu Bị là người nhân nghĩa, một ông vua tốt, biết thương và chăm lo đến hạnh phúc của nhân dân, thà chết “chứ không làm điều phụ nghĩa”. Một Quan Vũ anh hùng chân chính, không hề khiếp sợ, không lùi bước trước khó khăn, chiến thắng đau khổ về thể xác, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một Trương Phi thẳng thắn, cương trực, nóng nảy, căm thù cái ác, không chịu được sự giả dối…
Bộ truyện do Phan Kế Bính biên dịch; Bùi Kỷ và Lê Huy Tiêu hiệu đính. Sách được sửa những tên Hán Việt dịch sai và in sai; những câu thơ, câu văn dịch sai hoặc dịch sót; đồng thời bổ sung một số bài thơ, bài phú và những đoạn văn mà bản dịch cũ đã bỏ qua. Ngoài ra, sách còn được sửa chữa những câu văn quá cũ và rườm rà, lập thêm bảng đối chiếu địa danh xưa và nay...

Hồi 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công - Hết phân cách tới hồi thống nhứt:
"Ngô chúa từ khi nghe Thục mất thì lo sợ phát bệnh, không dậy nổi , sắp qua đời thì kêu Thừa Tướng là Bộc Dương Hưng vào, chỉ thái tử Tôn Linh rồi mất .
Bộc Dương Hưng cùng các quan thương nghị :
- Thái tử còn nhỏ quá, vậy nên mời Ô Trình Hầu Tôn Hạo về chắp chánh mới xong. Thái hậu cũng đồng ý.
Tôn Hạo lên ngôi hoàng đế, phong Tôn Linh làm Dư Chương vương, gia phong Ðinh Phụng làm Ðại Tư Mã. Từ khi lên ngôi thì Tôn Hạo cũng như hậu chúa tin dùng bọn hoạn quan Sầm Hôn.
Bộc Dương Hưng và Trương Bố chỉ vì can gián mà bị xử trảm.
Lại tin dùng thầy bói, gọi một thầy bói tên Thượng Quan về giữa triều mà cúng bói.
Thầy bói đoán :
- Sang năm Canh Tý Bệ Hạ sẽ diệt Tôn mà vào Lạc Dương .
Tôn Hao mừng lắm, lại càng hoang dâm xa xỉ.
Huệ Kiểu can gián :
- Xin Bệ Hạ lo tu nhân tích đức cho bá tánh nhờ, hơi đâu mà nghe bói toán những chuyện nước ngoài làm gì .
Tôn Hạo giận nói :
- Ta không nghĩ tình cựu thần thì chém ngươi rồi . Nói xong, hô quân đuổi Huệ Kiểu ra.
Huệ Kiểu liền trốn về quê.
...
Tôn Hạo liền dắt hết bá quan ra xin đầu hàng Vương Tuấn.
Ðổ Dự cũng vừa tiến quân đến , thấy vậy cả mừng, bèn cùng Vương Tuấn dâng biểu lên Tấn chúa rồi ra lịnh ban sư về nước.
Tới nơi Tôn Hạo liền đến trước điện cúi đầu ra mắt Tấn vương.
Tấn vương cho ngồi bên và tiếp đãi tử tế .
Sau đó Tấn vương phong cho Tôn Hạo làm Qui Mạng Hầu, con cháu Tôn Hạo và các quan đi theo cũng đều được phong chức tước.
Lưu Thiện, Tào Hoán và Tôn Hạo đều sống an bình cho tới chết .
Ngụy, Thục, Ngô từ nay thống nhất dưới quyền cai trị của Tấn đế Tư Mã Viêm.
Họp tan, tan họp, âu đó cũng là lẽ nhiệm mầu của Trời đất vậy "