www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


PHÍA SAU NGƯỜI LÍNH

Tác giả: Nguyễn Duy Liễm
Nhà xuất bản: Lao động
Giá bìa:36,000
Giá bán:36,000
Năm xuất bản: 2009

"Ngã ba Thác Cát đã ùn lên như một khu phố. Dăm ba căn nhà cao tầng mọc khấp khểnh bên thác nước. Quán sá lưa thưa, nhưng hàng hóa cũng đã đa dạng. Ông Đoàn nghĩ bụng: "Được thế này là mừng quá rồi. Chứ mươi năm trước có mơ cũng chẳng thấy". Mải chộn rộn với niềm vui bởi sự đổi thay nơi chốn cũ, ông bước đến bờ suối mới giật mình vì suýt đụng phải bầy trâu đang ào từ trên đồi xuống uống nước"...

"Ngã ba Thác Cát đã ùn lên như một khu phố. Dăm ba căn nhà cao tầng mọc khấp khểnh bên thác nước. Quán sá lưa thưa, nhưng hàng hóa cũng đã đa dạng. Ông Đoàn nghĩ bụng: "Được thế này là mừng quá rồi. Chứ mươi năm trước có mơ cũng chẳng thấy". Mải chộn rộn với niềm vui bởi sự đổi thay nơi chốn cũ, ông bước đến bờ suối mới giật mình vì suýt đụng phải bầy trâu đang ào từ trên đồi xuống uống nước. Tiếng mõ lốc cốc, lốc cốc, theo nhịp bước của chúng điểm vào tiếng thác reo làm vang vọng núi rừng.
Ông già mặc độc chiếc quần lửng bám đầy bùn đất, vai vắt tấm áo chàm. Bộ ngực tuy đã hơi xọp, nhưng thân hình còn săn. Đôi chân dài vẫn đanh chắc tựa khúc rễ lim lũa trơ toàn lõi. Thấy ông Đoàn, lão dừng lại nhìm chằm chằm rồi reo lên: "Ầy à! Ai? Có phải cái đồng niên Đinh Đoàn đấy không?" Họ nhận ra nhau. Đinh Đoàn cũng mừng rỡ: "Triệu A Tài! Trông ông còn khỏe mạnh lắm nhỉ! Thế lùa trâu đi đâu đấy? Thả rông hả? Không được đâu nhé! Trâu đàn, trâu nái của ông thả đen cả núi đồi đầu nguồn, để nó ỉa bậy xuống hồ chứa nước cho ta ăn cả cái cứt con trâu ử(!)"...