www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


MƯA (Những tác phẩm kinh điển thế giới)

Tác giả: S.Mauham - Dịch: nguyễn Việt Long
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:55,000
Giá bán:55,000
Năm xuất bản: Quý II / 2007

Đạt tới trình độ chín muồi trong nghệ thuật viết truyện, nhiều truyện ngắn của Somerset Maugham hiện nay vẫn được coi là những mẫu mực hoàn chỉnh mà bất cứ ai muốn đạt tới những thành tựu mới trong thể tài này phải để mắt; ngày nay chúng ta có thể viết khác, khác nhiều nhưng viết hay hơn thế, quả thật là chuyện rất khó...

Đạt tới trình độ chín muồi trong nghệ thuật viết truyện, nhiều truyện ngắn của Somerset Maugham hiện nay vẫn được coi là những mẫu mực hoàn chỉnh mà bất cứ ai muốn đạt tới những thành tựu mới trong thể tài này phải để mắt; ngày nay chúng ta có thể viết khác, khác nhiều nhưng viết hay hơn thế, quả thật là chuyện rất khó...
"... Đối với Templơtơn thì cái chết của Maclêôt lại có tác động khác, một tác động kéo theo nhiều hệ quả bất ngờ. Ông nói chuyện đó với Asenđen theo phong cách vô tư, lạnh lùng của mình.
- Chúa thật, ra đi trong giây phút thắng lợi vinh quang như thế. Không hiểu sao tại sao mọi người lại  có thái độ không ưa ông ta như vậy. Ông ta ở đây đã nhiều năm rồi có phải không?
- Tôi nhớ là mười tám năm.
- Tôi cứ thắc mắc có nên hành động như thế không. Tôi thắc mắc là cứ xử láng đón nhận hậu quả lại đâm ra hay.
- Tôi cho là nó còn tuỳ thuộc vào việc ông đánh giá cuộc đời như thế nào.
- Nhưng thế này mà là cuộc đời à?
Asenđen không trả lời. Chỉ ít tháng nữa, anh sẽ trông đợi sức khoẻ khá lên, còn Templơtơn thì chỉ cần nhìn mặt cũng biết rằng ông không thể hồi phục được. Bóng dáng của cái chết đã phảng phất trên mặt.
- Ông có biết tôi đã làm gì không? - Templơtơn hỏi - Tôi đã ngỏ lời với Aivy về việc lấy tôi.
Asenđen sửng sốt.
- Cô ấy nói sao?
- Cầu chúa phù hộ cho tấm lòng cô ấy, cô ấy bảo rằng chưa bao giờ trong đời cô ấy bắt gặp một ý kiến ngộ như thế, rằng tôi nghĩ đến chuyện ấy thì có mà điên.
- Ông phải thừa nhận là cô ấy nói phải.
- Ắt vậy rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn sắp sửa lấy tôi đấy!
- Thế thì điên!
- Tôi cũng đồng ý là điên, nhưng dù thế nào thì thế, chúng tôi sẽ gặp Lennôcx hỏi xem ông ta có ý kiến gì về chuyện này.
Rốt cuộc mùa đông đã lui: tuyết vẫn còn trên các ngọn đồi, nhưng dưới thung lũng thì đã tan và trên những vạt đồi thấp bạch dương đã nhú chồi sẵn sàng để nở bung thành những chiếc lá xinh xinh. Sự ngây ngất của mùa xuân đã thoảng trên không trung.
Mặt trời nóng lên. Ai cũng cảm thấy sảng khoái, vài người còn cảm thấy hạnh phúc. Những người kỳ cựu vẫn đến ở đấy cho qua mùa đông đang thu xếp để đi về phương Nam. Templơtơn và Aivy cùng đến gặp bác sĩ Lennôcx! Họ nói với ông điều vẫn ấp ủ trong lòng. Ông khám bệnh cho họ, chụp X-quang và làm nhiều xét nghiệm đối với họ. Ông hẹn ngày thông báo kết quả để từ đó mới bàn đến ý định của họ. Asenđen đã gặp họ ngay trước lúc họ đến gặp bác sĩ theo hẹn. Tâm trạng họ hồi hộp, nhưng họ cố gắng đùa vui. Bác sĩ Lennôcx cho họ xem các kết quả kiểm tra và giải thích thẳng thắn tình trạng sức khoẻ của họ. Nhưng Templơtơn đã nói...".
Xin trân trọng giới thiệu!