www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NỤ HÔN THẦN CHẾT

Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá bìa:20,000
Giá bán:20,000
Năm xuất bản: Quý I / 2008

"...Tôi đã đọc nhiều kịch bản của các đạo diễn, tôi tin kịch bản "Nụ hôn thần chết" sẽ không hề giống bất kỳ kịch bản nào ở Việt Nam, đọc kịch bản để hiểu từ kịch bản văn học tới khi thành phim sẽ như thế nào, và đọc kịch bản để hiểu hơn về Nguyễn Quang Dũng bạn tôi, một Dũng rất "khùng" và rất đặc biệt...."

"... Tôi và Dũng thường tâm sự với nhau về tất cả mọi thứ trên đời và rất hợp gu dù rất khác nhau. Tất cả kịch bản của Dũng từ khi có ý tưởng Dũng đã kể hết cho tôi nghe, Thú thật các kịch bản của Dũng thường làm cho tôi choáng váng vì đọc thấy quá hay, vui quá nhưng cũng làm tôi bối rối. Khi đọc xong tôi thường hỏi Dũng: "Mày viết cho mày làm mà sao viết khó dữ vậy, tao đọc xong thấy đã lắm, nhưng không hiểu mày sẽ làm bằng cách nào" kiạch bản "Nụ Hôn Thần Chết" cũng vậy, thú thật nếu giao kịch bản này cho tôi làm đạo diễn chắc chắn là tôi "bó tay" vì không biết làm sao thể hiện được một loạt cảnh lần đầu tiên có trên phim Việt Nam. Khi phim chưa bấm máy, tôi và mọi người thật sự lo lắng cho Dũng sẽ không làm nổi cảnh đặc biệt. Vậy mà khi phim làm xong tôi nhận thấy rằng Dũng đã làm được tất cả những gì mà Dũng viết trong kịch bản. Dũng là người rất quan tâm đến phần kỹ thuật khi làm phim. Kỹ thuật là phần yếu nhất của các đạo diễn Việt Nam, các đạo diễn Việt Nam thường không quan tâm hay có khi không biết tí gì về kỹ thuật.
Tôi đã đọc nhiều kịch bản của các đạo diễn, tôi tin kịch bản "Nụ Hôn Thần Chết" sẽ không hề giống bất kỳ kịch bản nào ở Việt Nam, đọc kịch bản để hiểu từ kịch bản văn học tới khi thành phim sẽ như thế nào, và đọc kịch bản để hiểu hơn về Nguyễn Quang Dũng bạn tôi, một Dũng rất "khùng" và rất đặc biệt...."
(Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng)
"Tiếng một người đàn bà, giọng khào khào: Xin cho con biết số phận của cô Bùi Thị An, năm sinh.... của cung....
Những dòng chữ xuất hiện lờ mờ, ngón tay rê theo những ký tự loăng quăng  của cuốn sách Tử Vi. Căn nhà ẩm thấp với những tia nắng rọi qua ô cửa gỗ nhỏ. Qua lưng hở vai An, bà Thầy Bói lầm bầm bói. Lưng An trắng và gầy.
An: Bà xem chừng nào hết hạn xui xẻo?
Môi của bà Thầy Bói lẩm nhẩm, mắt bà Thầy Bói trợn trợn như đang bị nhập hồn, ngón tay lướt trên trang sách, miệng lầm rầm.
Bà Thầy Bói (miệng lầm bầm): Năm nay năm tuổi, tháng hạn..... Mọi thứ đều không tốt. Được mỗi cái cung yêu đương.
An: Trật lất. Bạn trai tôi chuẩn bị lấy vợ. Hai ngày nữa. Hahaha. Người ta môn đăng hộ đối. Tôi chỉ là thứ qua đường thôi.
Bà Thầy Bói: Vậy hả? Ờ, nhưng tình yêu đi rồi cũng đến. Nhưng mọi chuyện khác rất xui. Ra đường gặp chủ nợ, đi làm thì có chuyện cãi vã .. xô xát về nhà.... đi đêm thì gặp ma....
Môi An đỏ hở run run.
An: Ghê vậy? Gặp ma?
Bà Thầy Bói: Phải nói là đại nạn.
An: Chừng nào hết hạn?
An vừa xem bói vừa đánh mắt, chỉnh trang, dậm phấn.
Bà Thầy Bói gấp sách lại mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt An. Bà ta xé những mẩu giấy ra đo mũi cho An, đo mắt để xem tướng số. Bà Thầy Bói nhìn thật kỹ mặt An, mắt trợn tròn....."
(Trích đoạn)

Mục lục:
Thay cho lời nói đầu....
Nội - nhà Thầy Bói - Ngày
Dưới địa ngục - đêm
Ngoại -xclub - đêm
Nội -xclub - đêm
Ngoại - đường phố, nhà hát lớn - đêm
Ngoại - nhà hát - đêm
Nội - nhà hát thành phố - đêm
Ngoại - nhà hát thành phố - đêm
Ngoại - đường phố - đêm
Nội - nhà an - ngày
Nội - phòng tắm nhà an - ngày
.........