www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TRUYỆN CỔ TÍCH PHƯU LƯU KỲ THÚ

Tác giả: Linh Lan, Lan Anh
Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin
Giá bìa:41,000
Giá bán:41,000
Năm xuất bản: 2010

Trên đường về, họ bỗng nghe có một tiếng gọi nho nhỏ từ đám cỏ bên đường. Họ bèn nhìn xuống thì thấy một chú bé nhỏ xíu, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rực. Hai vợ chồng cùng nói: "Đây chính là chú bé đến với chúng ta theo lời cầu nguyện". Và thế là họ đem chú bé tí hon về nhà chăm nuôi, dạy bảo như chính con đẻ của mình....

Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ đang mong mỏi có con. Họ đi đến miếu thờ và khấn lễ để cầu mong các vị thần cho họ một đứa con trai kháu khỉnh. 
Trên đường về, họ bỗng nghe có một tiếng gọi nho nhỏ từ đám cỏ bên đường. Họ bèn nhìn xuống thì thấy một chú bé nhỏ xíu, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rực. Hai vợ chồng cùng nói: "Đây chính là chú bé đến với chúng ta theo lời cầu nguyện". Và thế là họ đem chú bé tí hon về nhà chăm nuôi, dạy bảo như chính con đẻ của mình. Nhưng chú bé nhỏ quá đỗi, chỉ bằng ngón tay cái người bình thường. Dù bố mẹ chăm sóc đến mấy, chú cũng chẳng lớn thêm bao nhiêu. Khi chú bé cao được mười centimet thì bố mẹ chú đặt tên là một tấc. Năm tháng trôi nhanh, chú bé một tấc đã đến tuổi trưởng thành. Một hôm bé nói với cha mẹ:
- Cha mẹ đã dày công nuôi con, nay con tự thấy đã có thể ra người đời và lo lập thân.
Biết vậy, cha mẹ chú cố tìm cách để ngăn giữ chú lại, vì chú vốn quá bé nhỏ, làm sao ứng phó được với đời. Nhưng chú bé nhất định đòi đi bằng được, cuối cùng bố mẹ phải đồng ý, và sắp sửa cho chú lên đường....
Trích đoạn: "Chú bé một tấc với thanh kiếm bằng cây kim" - truyện cổ tích Nhật Bản)