www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THA THỨ HAY KHÔNG THA THỨ - The Sunflower

Tác giả: Simon Wiesenthal - Biên dịch: Nguyễn Kim Dân
Nhà xuất bản: Lao động
Giá bìa:46,000
Giá bán:46,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2010

47 người trong cuốn sách này - những nhà thần học, lãnh đạo chính trị, nhà văn, luật gia, nhà tâm thần học, những người hoạt động vì quyền lợi con người - từng là nạn nhân của nạn diệt chủng tại Bosnia, Campuchia... đã trả lời câu hỏi này của Wiesenthal. Những quan điểm khác nhau của họ nhắc nhở chúng ta rằng, câu hỏi của Wiesenthal không chỉ giới hạn trong những sự kiện thuộc về quá khứ; mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lòng bao dung và từ ái của tất cả mọi người. "Tha Thứ Hay Không Tha Thứ" sẽ mở ra cho chúng ta những cảm nhận mới mẻ càng đáng suy ngẫm hơn về công lý, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của một con người.

Trong thời gian bị cầm tù tại trại tập trung của Đức Quốc Xã, Wiesenthal đã ngồi suốt một ngày cạnh giường của một sĩ quan SS đang hấp hối. Lúc này viên sĩ quan đang muốn được thú tội và nhận sự tha thứ từ những người đã bị ông sát hại. Đối mặt với sự lựa chọn giữa lòng trắc ẩn và công lý, sự thinh lặng và sự thật, Wiesenthal đã không nói gì. Nhưng nhiều năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, Wiesenthal vẫn luôn tự hỏi mình: Liệu thái độ im lặng của ông đã thực sự đúng đắn chưa?
Nếu ở vào vị trí của Wiesenthal, bạn sẽ làm gì?
47 người trong cuốn sách này - những nhà thần học, lãnh đạo chính trị, nhà văn, luật gia, nhà tâm thần học, những người hoạt động vì quyền lợi con người - từng là nạn nhân của nạn diệt chủng tại Bosnia, Campuchia... đã trả lời câu hỏi này của Wiesenthal. Những quan điểm khác nhau của họ nhắc nhở chúng ta rằng, câu hỏi của Wiesenthal không chỉ giới hạn trong những sự kiện thuộc về quá khứ; mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lòng bao dung và từ ái của tất cả mọi người. "Tha Thứ Hay Không Tha Thứ" sẽ mở ra cho chúng ta những cảm nhận mới mẻ càng đáng suy ngẫm hơn về công lý, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của một con người.