Tác giả: Tống Ngọc Hân
Nhà xuất bản: Hà Nội
Giá bìa:44,000
Giá bán:44,000
Năm xuất bản: 2010
"Dòng sông hun hút xanh, không có sóng hay thuyền bè gì cả, mặt nước im ắng đáng sợ. Tôi bị đẩy đên bên bờ sông hoang vắng ấy. Trung giục tôi nhảy xuống. Tôi nhìn quanh để tìm người có thể cứu mình, nhưng tôi đã tuyệt vọng. Chẳng có ai cả. Khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ của Trung, hai bàn tay đầy máu của Trung ở ngay sau lưng tôi. Nếu tôi nhảy xuống, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn đi theo Trung. Tôi cần phải sống, đã bao lần tôi van xin Trung buông tha cho tôi rồi mà sao anh vãn cứ như thế. Tôi nhảy xuống, các con tôi sẽ bơ vơ...."
"Dòng sông hun hút xanh, không có sóng hay thuyền bè gì cả, mặt nước im ắng đáng sợ. Tôi bị đẩy đên bên bờ sông hoang vắng ấy. Trung giục tôi nhảy xuống. Tôi nhìn quanh để tìm người có thể cứu mình, nhưng tôi đã tuyệt vọng. Chẳng có ai cả. Khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ của Trung, hai bàn tay đầy máu của Trung ở ngay sau lưng tôi. Nếu tôi nhảy xuống, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không muốn chết, tôi không muốn đi theo Trung. Tôi cần phải sống, đã bao lần tôi van xin Trung buông tha cho tôi rồi mà sao anh vãn cứ như thế. Tôi nhảy xuống, các con tôi sẽ bơ vơ. Và tôi quay ngoắt lại, đưa tay gạt Trung sang một bên và phá lên chạy. Cánh tay tôi đập vào vật gì đó cứng và góc cạnh. Tôi đau đớn bừng tỉnh. Tôi thoát khỏi Trung và cơn ác mộng một tháng lặp lại tới mấy lần. .." Trích "Anh là tất cả"
MỤC LỤC: Anh là tất cả Bon sai Cái bóng Dạ khúc Đường cong Hòn non bộ Lá ngón Ngôi chùa nhỏ bên sông Người đàn ông trong tranh ....
|