www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


VÌ NGƯỜI NHAN SÁCH CHO ĐỜI NGẨN NGƠ

Tác giả: Lý Khắc Cung
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Giá bìa:46,500
Giá bán:46,500
Năm xuất bản: Quý II / 2011

"Vì Người Nhan Sắc Cho Đời Ngẩn Ngơ" trước hết nói về vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Hẳn thế rồi. Nhan sắc mà. Nhưng cái nhan sắc ông ca ngợi phải là những bóng hồng mảnh mai, kiêu sa, thơm tho mà thuần phác, đôn hậu và nhất là rất Việt Nam. Điều đó thể hiện qua các bài “Bốn nhan sắc Hà Thành”, “Con gái phố Hàng Đào”, “Đôi bàn tay ngà”… Và người đẹp lại thường đi liền với thơ ca nhạc họa. Vì sắc đẹp quyến rũ của họ đã khiến con tim, khối óc của bao thi sỹ đa tình, bao nhạc sỹ tài hoa, bao văn sỹ, nghệ nhân trác việt… rung lên, thăng hoa tạo thành những tác phẩm bất hủ đủ loại

Đã nhiều năm nay, nhà văn - nhà văn hóa Lý Khắc Cung thường hay lui tới Trung tâm Văn hóa Tràng An. Chúng tôi tiếp ông như tiếp một nghệ sỹ thực thụ vậy. Chẳng là, ông thường mở đầu câu chuyện bằng lối diễn thuyết rất say sưa và hấp dẫn về các loại hình nghệ thuật: sân khấu, điện ảnh, múa rối nước, ca trù,... sau đó mới là công việc. Mến ông, nhất là thấy sách có giá trị, nên chỉ trong một thời gian ngắn Trung tâm đã in cho ông 6 cuốn sách thuộc loại khảo cứu, bút ký (như Năm mươi truyện tình Thăng Long - Hà Nội, Văn hóa phồn thực Việt Nam, Lãng du khắp thế giới…). Nhưng có lẽ một trong những cuốn sách hấp dẫn nhất là cuốn Vì người nhan sắc cho đời ngẩn ngơ mà quý độc giả đang có trên tay.
"Vì Người Nhan Sắc Cho Đời Ngẩn Ngơ" trước hết nói về vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Hẳn thế rồi. Nhan sắc mà. Nhưng cái nhan sắc ông ca ngợi phải là những bóng hồng mảnh mai, kiêu sa, thơm tho mà thuần phác, đôn hậu và nhất là rất Việt Nam. Điều đó thể hiện qua các bài “Bốn nhan sắc Hà Thành”, “Con gái phố Hàng Đào”, “Đôi bàn tay ngà”… Và người đẹp lại thường đi liền với thơ ca nhạc họa. Vì sắc đẹp quyến rũ của họ đã khiến con tim, khối óc của bao thi sỹ đa tình, bao nhạc sỹ tài hoa, bao văn sỹ, nghệ nhân trác việt… rung lên, thăng hoa tạo thành những tác phẩm bất hủ đủ loại (thi phẩm, truyện, ca khúc, tranh tượng…) mãi mãi tô đẹp cho đời. Vì thế nhà văn hóa họ Lý đã có lý khi ông nhận định rằng, nếu không đê mê sắc đẹp của cô Bính ở phố Hàng Đẫy thì thi sỹ Nguyễn Nhược Pháp chắc gì đã có tập thơ nổi tiếng “Ngày xưa” ( in 1935, trong đó có bài thơ tuyệt bút “Chùa Hương”), để sau này nhạc sỹ Trung Đức phổ nhạc thành bài hát được người người yêu thích: “Em đi chùa Hương”. Lời thơ, tiếng nhạc ấy đã, đang và sẽ còn làm say đắm triệu triệu con tim người Việt! Ở một nội dung khác, có lẽ không ai đã triệt để khai thác giá trị của người đẹp đối với cuộc đời như nhà văn hóa Lý Khắc Cung, nên trong sách này còn có các trang viết thật hấp dẫn: “Luận về người đẹp”, “Người đẹp rất cần cho cuộc đời”, “Kinh tế học về chuyện đẹp trai, xinh gái”… Tuy nhiên, điều khiến người đời càng thêm ngưỡng mộ là, chính những người nhan sắc ấy lại thường là những nghệ sỹ tài hoa. Những “Tiếng đàn Kinh Bắc”, “Chầu ả đào cuối năm”, “Mấy bông hoa nghệ thuật”, “Chuyện về một đào nương”, “Bà chúa màn nhung Trúc Quỳnh”, “Như Hoa”,… kể về những người đẹp - ca nương, nghệ sỹ đã mang đến cho người đọc cảm xúc như được đắm mình trong lời ca tiếng nhạc dân gian trong trẻo, hấp dẫn, huyền bí và đầy ma lực. Càng quý trọng khi ta biết rằng, chính những người nhan sắc ấy đã góp phần quan trọng khai mở và nuôi dưỡng Ca trù Việt Nam, để hôm nay, nghệ thuật Ca trù đã trở thành di sản văn hóa thế giới, mang lại vinh quang lớn lao cho Tổ quốc. Nhưng ta cũng thật bùi ngùi khi đọc đến “Ba ngôi mộ hồng nhan”, rồi đến những “Hồng nhan đa truân”… Hẳn nhà văn hóa Lý Khắc Cung đã rơi lệ xuống từng trang viết tâm huyết ấy của mình. Và chúng ta thì còn mãi lòng xót thương cho những nàng Kiều mà hồn cốt vẫn đang lẩn quất đâu đó trong lòng những địa danh mà ta thường lui tới hoặc đã có lần được nghe nhắc đến. Tìm đến tận cùng cái đẹp, cái nhân bản, nên Vì người nhan sắc cho đời ngẩn ngơ còn là nguồn tư liệu phong phú về nhân tình thái thế xưa nay, do đó cuốn sách càng cần cho bất cứ ai nghiên cứu hoặc quan tâm đến văn hóa Việt Nam. Ngoài những nội dung nêu trên, Vì người nhan sắc cho đời ngẩn ngơ còn hấp dẫn người đọc bởi lối viết khi thâm trầm, khi hùng biện, khi náo nức xôn xao… Nhà văn Lý Khắc Cung có tài miêu tả, khiến nhiều đoạn khi đọc tới, ta có cảm giác như đang ngồi bên, thấy được hơi thở, hương thơm từ người đẹp tỏa sang. Nhà văn họ Lý còn thể hiện được cả những cái du, cái to lớn, cái lạ kỳ trong tác phẩm này, như “Cái bình vôi” nhỏ bé, cũ kỹ, lăn lóc kia cũng thành chuyện, thành vấn đề của quốc gia quốc tế hôm nay?! Chỉ mới sơ qua vài nét chấm phá như vậy, hẳn chúng ta đã có thể nhất trí với nhau rằng: Vì người nhan sắc cho đời ngẩn ngơ là cuốn sách đáng đọc.