www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


HÔN LỄ CỦA BỐ OLIFUS

Tác giả: Alexander Dumas - Dịch: Đoàn Doãn Hùng
Nhà xuất bản: Thanh niên
Giá bìa:50,000
Giá bán:50,000
Năm xuất bản: 2010

Ở nơi nào trên thế giới, đi tìm một thú vui, hỏi một kỉ niệm, gặt hái một hy vọng. Tôi đã đi thăm nước nào dọc theo con sông ăn bắn ở ngọn núi, cắm trại ở sa mạc nào? Bàn tay ai đã chạm vào tay tôi? Của một ông vua ngồi trên ngai vàng hay của một mục đồng trông nom đang gia súc?Hoàng thân naog gọi tôi là bạn? Kẻ hành khất nào gọi tôi là người anh em? Từ hai mươi năm nay đâu là những giờ phút ghi bằng phấn, những giờ u buồn ghi bằng than………

Năm 1840 tôi trở lại Itali lần thứ ba hoặc thứ tư gì đó, được anh ban Dennie’e, thanh tra các tạp chí nhờ mang một tấm voan thuê ren cho bà Rossini hiện sống ở Bologne với một nhà soạn nhạc nổi tiếng nhập quốc tịch pháp. Tôi không biết sau này tôi còn nhớ lại được điều gì không; nhưng trong mọi trường hợp tôi có thói quen vừa quên kẻ thù vừa lẫn lộn tên bạn bè, không chỉ trong cuộc sống riêng mà cả trong cuộc đời văn học. Với cách ấy trong lúc tiến về tương lai tôi kéo theo những gì có trong quá khứ, lẫn lộn ở hiện tại như một con sông không hài lòng chỉ phản ánh những hoa, cây cối, nhà cửa ấy theo nó ra tận đại dương.
Vì vậy, tôi không bao giờ đơn độc khi có một cuốn sách của mình bên cạnh. Tôi mở cuốn sách ấy ra. Mỗi trang làm tôi nhớ lại một ngày qua và ngày ấy tái h iện từ bình minh đến hoàng hôn, sống lại cùng những cảm xúc trong ngày, cũng những nhân vật đã trải qua trong ngày. Ngày ấy tôi ở đâu? Ở nơi nào trên thế giới, đi tìm một thú vui, hỏi một kỉ niệm, gặt hái một hy vọng. Tôi đã đi thăm nước nào dọc theo con sông ăn bắn ở ngọn núi, cắm trại ở sa mạc nào? Bàn tay ai đã chạm vào tay tôi? Của một ông vua ngồi trên ngai vàng hay của một mục đồng trông nom đang gia súc?Hoàng thân naog gọi tôi là bạn? Kẻ hành khất nào gọi tôi là người anh em? Từ hai mươi năm nay đâu là những giờ phút ghi bằng phấn, những giờ u buồn ghi bằng than………