www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TRĂNG KIM CƯƠNG - Tự Truyện Của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

Tác giả: Dilgo Khyentse Rinpoche - Dịch giả: Phùng Bảo Châu.
Nhà xuất bản: Thời đại
Giá bìa:119,000
Giá bán:119,000
Năm xuất bản: Quý II / 2011

Dilgo Khyentse Rinpoche (1910 - 1991) là một bậc thầy nổi tiếng của dòng Nyingma, Phật Giáo Tây Tạng, đồng thời là một học giả, một vị khai mật tạng. Ngài là một trong rất ít những vị đại sư nhận được sự kính trọng rộng rãi từ tất cả những truyền thông Phật giáo khác tại Tây Tạng và Ấn Độ, đồng thời là thầy dạy của rất nhiều những vị thầy lớn bao gồm cả đức Dalai Lama thứ XIV, Đức Karmapa thứ XVI.

Dilgo Khyentse Rinpoche (1910 - 1991) là một bậc thầy nổi tiếng của dòng Nyingma, Phật Giáo Tây Tạng, đồng thời là một học giả, một vị khai mật tạng. Ngài là một trong rất ít những vị đại sư nhận được sự kính trọng rộng rãi từ tất cả những truyền thông Phật giáo khác tại Tây Tạng và Ấn Độ, đồng thời là thầy dạy của rất nhiều những vị thầy lớn bao gồm cả đức Dalai Lama thứ XIV, Đức Karmapa thứ XVI.
"Ngài là một người lãnh đạo vĩ đại, và giống hệt như một người thủ lĩnh da đỏ người Mỹ oai phong hoặc một vị tướng võ sĩ đạo được trọng vọng, Khyentse Rinpoche không bao giờ để mình bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh khó khăn hay hỗn loạn, thậm chí huyên náo đến thế nào đi nữa. Thay vào đó, Ngài luôn giữ trong mình sự tĩnh lặng, giống như một ngọn núi, tỏa ra một niềm tin tưởng lan tràn khắp tất cả mà chính niềm tin này, bản thân nó, lại khơi dậy sự tự tin ở những người xung quanh Ngài, và sự bình thản tuyệt đối, không thể lay chuyển." - Đức Dzongsar Khyentes Rinoche.
"Phần đông chúng ta sẽ nhớ ngài bởi sự ấm áp lớn lao khi Ngài hiện diện, sự tỉnh thức và quan tâm chu đáo tới người khác và hình dung Ngài luôn luôn như vậy. Nhưng thậm chí ngay cả những lạt ma vĩ đại cũng phải thực hành để chuyển hóa bản thân và Khyentse Rinpoche cũng không loại trừ... Ngài đã trải qua gần một phần tư cuộc đời mình để nhập thất, và Ngài giữ thói quen đó cho tới cuối đời. Ngài đã quá quen với việc này, nên Ngài làm chúng có vẻ dễ dàng. Câu chuyện về những gì xảy ra được ghi lại ở đây..." - Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama thứ XIV.