www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


DỊU DÀNG ĐẾN VÔ CÙNG

Tác giả: Ngải Mễ - Dịch giả: Sơn Lê
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Giá bìa:70,000
Giá bán:70,000
Năm xuất bản: Quý III / 2011

Một câu chuyện nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng vô cùng sâu sắc. Nếu như trong phần một "Cùng anh ngắm hoa sơn trà", câu chuyện của Tĩnh Thu và anh Ba – Tôn Kiến Tân lấy đi của độc giả không ít nước mắt thì tấm chân tình của Carol dành cho Jason trong "Dịu dàng đến vô cùng" cũng đủ sức khiến cho lòng người rung động mãnh liệt. Trong phần này, độc giả sẽ được gặp lại nhân vật Tĩnh Thu, hiểu hơn về cuộc sống của cô trong những năm tháng ở nước ngoài.

Suốt quãng thời gian đi học, Carol bị ám ảnh bởi bóng đen từ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ. Tai tiếng của người cha trăng hoa, không đứng đắn đã đem đến cho cô bé bao nhiêu xấu hổ, sự tự ti và mặc cảm. Carol cảm thấy vô cùng căm hận cha mình. Cô gần như không chú ý đến chuyện yêu đương mà chỉ chú tâm học hành. Và kết quả cô đỗ thủ khoa một trường Đại học danh tiếng.
Nhận được học bổng của trường Đại học C bên Mỹ, Carol quyết định đi du học để lấy bằng thạc sĩ. Người tình nguyện đón cô ở sân bay là anh chàng Jason - một sinh viên cùng học trường C. Nếu như những thông tin, hình ảnh qua mạng khiến Carol cảm thấy Jason rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, thì khi đến sân bay, “mặt đối mặt với nhau”, Carol không khỏi cảm thấy sửng sốt về vẻ ngoài điển trai và sự ân cần, dịu dàng của anh. Chưa bao giờ cô gặp một chàng trai nào quan tâm, chăm sóc mình như vậy. Carol lập tức đã gặp phải tiếng sét ái tình.
Càng ở bên cạnh Jason, Carol càng phát hiện ra anh có thật nhiều ưu điểm. Và điều đó cũng đồng nghĩa danh sách “đối thủ” cạnh tranh với cô trên đường đua giành lấy trái tim chàng trai tuyệt vời này cũng không hề ít. Jason vẫn ân cần, nhiệt tình, chu đáo với tất cả mọi người nhưng anh không đáp lại tình cảm của bất kỳ ai. Không phải vì anh có trái tim lạnh lùng, sắt đá mà vì vết thương trong quá khứ khiến anh bị ám ảnh. Anh sợ gây tổn thương, đau khổ cho những người con gái yêu mình. Càng yêu Jason, Carol càng tuyệt vọng vì không biết làm cách nào để mở cánh cửa luôn khép chặt nơi trái tim anh…
Rồi Jason gặp một tai nạn bất ngờ, bị rơi vào trạng thái người thực vật. Carol quyết định ở bên cạnh, chăm sóc cho anh với tất cả tình yêu thương và niềm hy vọng bất diệt rồi một ngày kia Jason sẽ tỉnh lại…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng vô cùng sâu sắc. Nếu như trong phần một "Cùng anh ngắm hoa sơn trà", câu chuyện của Tĩnh Thu và anh Ba – Tôn Kiến Tân lấy đi của độc giả không ít nước mắt thì tấm chân tình của Carol dành cho Jason trong "Dịu dàng đến vô cùng" cũng đủ sức khiến cho lòng người rung động mãnh liệt. Trong phần này, độc giả sẽ được gặp lại nhân vật Tĩnh Thu, hiểu hơn về cuộc sống của cô trong những năm tháng ở nước ngoài.