www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CÁNH CỬA TẦNG HẦM VÀ NÚT BẤM THANG MÁY

Tác giả: Trương Thanh Thùy
Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ
Giá bìa:50,000
Giá bán:50,000
Năm xuất bản: Quý I / 2012

Đi qua 30 năm cuộc đời, tôi nhận ra, mình là người may mắn! May mắn, bởi, tôi được sống cùng đam mê của mình - viết lách! Và, trong cái đam mê ấy, tôi thấy mình may mắn, bởi, tôi nhận ra, mình đã kiên cường hơn từng ngày. "Tâm linh" là nấc thang mới trong hành trình tự làm vững vàng bản thân mình hơn tự trong chính đam mê của mình!

Đi qua 30 năm cuộc đời, tôi nhận ra, mình là người may mắn! May mắn, bởi, tôi được sống cùng đam mê của mình - viết lách! Và, trong cái đam mê ấy, tôi thấy mình may mắn, bởi, tôi nhận ra, mình đã kiên cường hơn từng ngày. "Tâm linh" là nấc thang mới trong hành trình tự làm vững vàng bản thân mình hơn tự trong chính đam mê của mình! - Trương Thanh Thùy -
"Gió! Lạnh! Thốc mạnh!
Cái luồng lạnh lẽo thốc thẳng vào gáy Ken.
Ken khựng lại!
Không biết vì gì, Ken từ từ quay đầu lại căng mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen đổ xiên theo hướng cầu thang đổ.
Vẫn chỉ đen nghịt một màu.
Tiếng khóc của Bo ngưng hẳn.
Có ai đó đi ra chăng?
Cánh cửa tầng hầm đã mở vì một người nào khác và Bo đã đi vào trong?
Ken vẫn bước xuống.
Cơn gió lạnh ban nãy thốc ngang qua cả cơ thể Ken.
Cái cảm giác một thứ vô hình lớn thật lớn bao quanh cơ thể mình rồi vụt đi rất nhanh khiến Ken sởn gai ốc.
Ken ngơ ngác nhìn quanh.
Vẫn tối om một màu đen."
(Trích "Cánh Cửa Tâm Hồn")