www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


SAU NỬA ĐÊM

Tác giả: Haruki Murakami
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Giá bìa:36,000
Giá bán:36,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2007

Đối với độc giả yêu văn chương, cái tên Haruki Murakami đã không còn xa lạ. Qua những tác phẩm nổi tiếng: “Rừng Nauy”; “Biên niên ký chim vặn dây cót”; “Phía nam biên giới phía tây mặt trời”...người đọc được diện kiến với tâm tư, tình cảm cùng những ước vọng rất nhân bản của con người, được hòa nhập vào xã hội Nhật Bản với muôn hình vạn trạng để chiêm nghiệm ra những góc cạnh đa chiều của cuộc sống hiện đại. “Sau nửa đêm” là một tiểu thuyết mới, đầy sức sáng tạo, chuyên chở những thông điệp sâu xa về cuộc đời, tình yêu và lý tưởng sống.

Đối với độc giả yêu văn chương, cái tên Haruki Murakami đã không còn xa lạ. Qua những tác phẩm nổi tiếng: “Rừng Nauy”; “Biên niên ký chim vặn dây cót”; “Phía nam biên giới phía tây mặt trời”...người đọc được diện kiến với tâm tư, tình cảm cùng những ước vọng rất nhân bản của con người, được hòa nhập vào xã hội Nhật Bản với muôn hình vạn trạng để chiêm nghiệm ra những góc cạnh đa chiều của cuộc sống hiện đại. “Sau nửa đêm” là một tiểu thuyết mới, đầy sức sáng tạo, chuyên chở những thông điệp sâu xa về cuộc đời, tình yêu và lý tưởng sống. Ở đây, bạn đọc được biết đến một bức tranh đa sắc thái, nơi mà góc khuất trong tâm hồn con người có dịp được khơi bày sau một Tokyo ồn ào, phồn hoa, lắm biến động. Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của Murakami, là cảm giác hài lòng sâu sắc vì đã hòa nhập hết mình với thế giới... được ban thưởng bằng những niềm vui mỗi ngày và những gặp gỡ không hẹn trước với những người xa lạ. “Đấy chính là Haruki Murakami; không cần vội vã. Những quán bar quen thuộc mơ màng nhạc jazz, những người phụ nữ bí ẩn và những quý ông lịch thiệp nhưng vô hướng, tất cả đều hiển hiện, cùng với văn phong dịu dàng nhưng đầy ma lực của nhà văn, đưa chúng ta lướt qua những miền khuất tối của một đêm Tokyo, nơi sự buồn chán được phụ họa bằng những sự kiện huyền bí và bạo lực kinh khiếp lóe lên chốc lát... Rõ ràng là Murakami rất yêu những giai điệu không có trật tự của thành phố về đêm” (Observer). Theo nhận xét của Washington Post: “Kể từ khi tác giả Nhật Bản này xuất bản tác phẩm tại Mỹ... Murakami luôn đi đầu ngọn sóng tư tưởng của thời đại và thổi vào văn chương của ông tinh hoa của một thế giới siêu thực, huyền bí và khác thường... “Sau nửa đêm” là một tiểu thuyết ngắn, kỳ bí như bị thôi miên, đầy những linh tính bạo lực, thậm chí đôi khi có chút khôi hài, nhưng hầu hết tác phẩm hồi hộp đến mức kịch tính”.