www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ - Tủ Sách Mẹ Kể Con Nghe (Bìa cứng)

Tác giả: Kohwai & Young: Biên soạn: Minh Đức
Nhà xuất bản: Hà Nội
Giá bìa:50,000
Giá bán:50,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2008

“Ngày xửa ngày xưa, có một Cô bé sống với mẹ trong rừng. Đi đâu Cô bé cũng quàng một chiếc khăn choàng màu đỏ. Vì thế mà mẹ cô bé gọi cô bé là Cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, Cô bé quàng khăn đỏ muốn đến thăm bà. Bà Cô bé sống ở cuối khu rừng. Trước kia ra khỏi nhà, mẹ đưa cho Cô bé một giỏ hoa quả để mang đến biếu bà..."

“Ngày xửa ngày xưa, có một Cô bé sống với mẹ trong rừng. Đi đâu Cô bé cũng quàng một chiếc khăn choàng màu đỏ. Vì thế mà mẹ cô bé gọi cô bé là Cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, Cô bé quàng khăn đỏ muốn đến thăm bà. Bà Cô bé sống ở cuối khu rừng. Trước kia ra khỏi nhà, mẹ đưa cho Cô bé một giỏ hoa quả để mang đến biếu bà.
Mẹ còn dặn: “Nhớ đi thẳng tới nhà bà nhé. Trên đường đi không được dừng lại, hay nói chuyện với người lạ đâu đấy”.
Cố bé quàng khăn đỏ trả lời: “Vâng thưa mẹ. Con sẽ đi thật nhanh và hứa sẽ về sớm”.
Cô bé quàng khăn đỏ đi thật nhanh qua cánh rừng. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, và cô bé thấy rất vui. Cô bé vui vẻ chào những con chim, những con bướm cô bé gặp trên đường đi. Khi nhìn thấy những bông hoa bên đường, cô bé đã quyết định dừng lại hái một ít cho bà.
Cô bé quàng khăn đỏ đặt giỏ hoa quả xuống đất để hái hoa. Đột nhiên có sói rất to nhảy ra từ sau bụi cây. Con sói nói: “Chào cô bé! Cô đi đâu vào ngày chủ nhật đẹp trời như thế này?”
Cô bé quàng khăn đỏ rất sợ và ước gì mình đã đi thẳng tới nhà bà. Cô trả lời: “Tôi tới thăm bà ở cuối bìa rừng”….”
(Trích đoạn)

MỤC LỤC
Cô bé quàng khăn đỏ
Vịt con xấu xí
Công chúa và hạt đậu
Cuộc phiêu lưu của Sindbad