Tác giả: Richard Bode - Dịch giả: Huệ Giang - Ngọc Lan - Hạnh Nguyên - First News (Tổng hợp)
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Giá bìa:32,000
Giá bán:32,000
Năm xuất bản: Quý III / 2006
Hành trình của chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều điểm giống như việc lèo lái, định hướng một con thuyền trên biển cả sóng gió. Trong cuộc hành trình đó, mỗi người chúng ta đều được quyền phán đoán và có những lựa chọn khác nhau, hoặc an phận, đi theo con đường dễ dàng, hoặc dũng cảm, dấn thân đi qua vùng bão tố.
Hành trình của chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều điểm giống như việc lèo lái, định hướng một con thuyền trên biển cả sóng gió. Trong cuộc hành trình đó, mỗi người chúng ta đều được quyền phán đoán và có những lựa chọn khác nhau, hoặc an phận, đi theo con đường dễ dàng, hoặc dũng cảm, dấn thân đi qua vùng bão tố. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, vào bất cứ điều gì và hoàn cảnh nào. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần có là đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt để có thể thành công trên con đường của chính mình, hướng tới những ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống. MỤC LỤC Lời giới thiệu Bài ca người thủy thủ Bài học đầu tiên Gió sẽ nâng ước mơ tuổi thơ Hãy lắng nghe, gió sẽ chỉ hướng cho bạn Khoảng cách giữa hai điểm là một đường zic-zắc Thoát khỏi xiềng xích Biết tìm chiều gió Sau bão tố biển sẽ bình yên Sáng suốt phán đoán Vượt qua sương mù Tấm lòng vị tha của con thuyền Những khoảng lặng cần thiết Khi mất định hướng Sự quan trọng của người đồng hành Tầm nhìn và cảm quan Học hỏi những người đi trước Niềm vui phía trước Biển rộng trong miền ký ức
|