www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG - BÀI HỌC YÊU THƯƠNG CỦA THẦY

Tác giả: Mai Hương, Vĩnh Thắng
Nhà xuất bản: Thanh niên
Giá bìa:20,000
Giá bán:20,000
Năm xuất bản: Quý I / 2009

Nằm trong bộ "Quà tặng cuộc sống", cuốn sách này gồm những câu chuyện: "Viên gạch nhỏ", "Bàn tay yêu thương", "Ba người thầy"; những lời tâm sự: "Lời của một người thầy", "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"; hay những "Lời khuyên dành cho cuộc sống", "Những nguyên tắc sống giản dị"… Và hơn hết, đó chính là "Bài học yêu thương của người thầy".

Trong thời gian hai tháng học tập y tá tại trường cao đẳng, vị giáo sư ra đề thi vấn đáp cho học viên. Trong đó, câu hỏi cuối cùng là: "Hãy cho biết người phụ nữ lao công ở trường tên gì?"
Tưởng như một chuyện đùa, bở hầu hết các học viên đã từng nhìn thấy người nữ lao công ấy. Bà ấy cao, tóc đen và có lẽ chừng năm mươi tuổi, nhưng chẳng ai hỏi xem bà ấy tên gì. Vậy là mọi học viên đều bỏ qua câu hỏi này.
Trước khi cả lớp nghỉ, một học viên hỏi giáo sư rằng câu hỏi cuối ấy có tính vào điểm số vấn đáp không.
- Tất nhiên - Vị giáo sư trả lời rồi nói tiếp – Trong sự nghiệp của bạn, bạn sẽ gặp nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng nhận được sự quan tâm và chăm sóc của bạn, ngay cả khi điều bạn làm chỉ là nụ cười và nói lời xin chào.
Đó là bài học không chỉ dành riêng cho nhóm học viên ấy, mà dành chung cho tất cả chúng ta. Giống như các môn học mà học sinh thường coi là "môn phụ", vì nó chưa bao giờ được đưa vào các kì thi tốt nghiệp (như môn Giáo dục công dân, Kĩ thuật…). Nhưng trên con đường dấn thân vào đời, một môn học phụ, một viên gạch nhỏ cũng sẽ làm cho bản thân mỗi người hoàn hảo hơn. Vì cuộc đời không phải chỉ là những lần thi cử.
Nằm trong bộ "Quà tặng cuộc sống", cuốn sách này gồm những câu chuyện: "Viên gạch nhỏ", "Bàn tay yêu thương", "Ba người thầy"; những lời tâm sự: "Lời của một người thầy", "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"; hay những "Lời khuyên dành cho cuộc sống", "Những nguyên tắc sống giản dị"… Và hơn hết, đó chính là "Bài học yêu thương của người thầy".