www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THỨC GIẤC

Tác giả: Thùy Dương
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:52,000
Giá bán:52,000
Năm xuất bản: Quý II / 2009

..."Tôi đứng dừng hẳn lạ. Quay người nhìn cây sòi lần nữa. Cô đơn quá – cây cao giữa đồng. Y như ngày bé theo cha về quê thăm ông trẻ. Cũng cây cao im phắc buồn bã giữa cánh đồng. Lúc ấy tôi đã thấy làm cỏ thấp mềm đông đúc vui hơn.
Từ ngày ấy, bất chợt gặp cây cao giữa cánh đồng, tôi đều cảm giác rõ rệt một nỗi buồn trĩu nặng lòng. Cũng chẳng hiểu vì sao – với một con bé chưa đầy hai chục tuổi đầu..."

..."Tôi đứng dừng hẳn lạ. Quay người nhìn cây sòi lần nữa. Cô đơn quá – cây cao giữa đồng. Y như ngày bé theo cha về quê thăm ông trẻ. Cũng cây cao im phắc buồn bã giữa cánh đồng. Lúc ấy tôi đã thấy làm cỏ thấp mềm đông đúc vui hơn.
Từ ngày ấy, bất chợt gặp cây cao giữa cánh đồng, tôi đều cảm giác rõ rệt một nỗi buồn trĩu nặng lòng. Cũng chẳng hiểu vì sao – với một con bé chưa đầy hai chục tuổi đầu.
Bố thì bảo – mưa giông sấm chớp chớ có đứng núp dưới cây to kẻo mang vạ lây có ngày.
Vậy mà cây cao ơi! – Người luôn một mình như thế giữa bão giông sấm sét!"
Trích đoạn

Thức giấc đọc hấp dẫn và xúc động như một lối kể linh hoạt mà điềm đạm, nhờ một giọng điệu văn chương gợi được xúc cảm và trầm tưởng, nhờ tính nữ và tính mẫu thấm đậm bên trong. Thức giấc sau một cơn mê ngủ. Thức giấc sau một thời lầm lạc. Thức giấc sau những dối lừa, giả trá. Thức giấc sau những khổ đau, hạnh phúc. Thức giấc để biết mình còn biết đau, buồn, giận dữ và yêu thương. Thức giấc để sống như một con người  bình thường. (Phạm Xuân Nguyên – Nhà phê bình văn học)